Án mạng sau bữa cháo đêm

Thứ năm, 05/02/2015 11:17

(Cadn.com.vn) - Rượu vào lời ra, chỉ vì tính hiếu thắng, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến và kết cục đau lòng kẻ vong mạng, người vào vòng lao lý. Vụ án xảy ra là nỗi đau khôn nguôi cho cả gia đình bị hại lẫn gia đình hung thủ, là bài học cho những con “sâu rượu” không biết kiềm chế bản thân mình để rồi gây ra hậu quả khôn lường...

Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ

Vụ việc xảy ra vào 1 giờ ngày 23-1, tại quán cháo Lài Hằng thuộc khối 2, TT Tây Sơn, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh. Thời điểm trên, hai nhóm thanh niên vào ăn cháo và đã xảy ra xích mích dẫn tới cuộc “hỗn chiến” bằng hung khí khiến anh Lê Tịnh Bằng (1972, trú khối 4, TT Tây Sơn) thiệt mạng.

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn, CATT Tây Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy tìm những kẻ gây án. Ngay trong đêm, 7 đối tượng đã được triệu tập về trụ sở CAH để lấy lời khai. Qua điều tra, cơ quan CSĐT đã làm rõ: 23 giờ 45 ngày 22-1, Nguyễn Mạnh Hùng (1970), Đậu Duy Hưng (1977, cùng trú TT Tây Sơn) và Trần Duy Huấn (1975, quê TT-Huế) rủ nhau đến quán cháo Lài Hằng để ăn khuya. Một lúc sau, anh Lê Tịnh Bằng cũng đến đây và được Hưng mời vào cùng uống bia, ăn cháo.

Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì một nhóm thanh niên khác gồm Nguyễn Viết Duẩn (1990), Nguyễn Trọng Sỹ (1993), Trần Quốc Anh (1994) và Nguyễn Văn Sắc (1991, đều trú xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn) vào ngồi bàn bên cạnh. Quá trình ăn uống, giữa hai nhóm xảy ra xích mích, cãi vã. Duẩn cầm ly thủy tinh ném vào mặt Trần Duy Huấn, khiến anh này bị thương. Không dừng lại ở đó, nhóm của Duẩn còn đuổi đánh nhóm của Hùng, Hưng và Bằng chạy ra QL8A.

Rượt đánh đối thủ xong, nhóm của Duẩn quay lại quán tiếp tục ăn cháo. Bị nhóm “nít ranh” đuổi đánh, Hùng, Hưng, Bằng ức lắm, nhất là việc một người trong nhóm là anh Huấn bị thương ở đầu. Để trả thù, nhóm của Hùng tập hợp lại, tìm gậy và tuýp sắt rồi quay lại quán cháo để “tập kích” nhóm của Duẩn khiến nhóm này chạy tán loạn. Trong lúc bỏ chạy, Trần Quốc Anh gặp Nguyễn Bá Duy (1994, trú xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn). Nghe bạn kể lại quá trình bị đuổi đánh, Duy đã tập hợp Anh, Duẩn và Sỹ lại, bàn bạc rồi tìm hung khí đi trả thù.

Lấy lời khai của Nguyễn Bá Duy.

Trên đường truy tìm đối thủ, nhóm của Duy gặp anh Bằng và một người bạn đang đi trên QL8A liền lao vào đánh, đấm. Yếu thế, Bằng bỏ chạy thì Duy đuổi theo, dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào người. Sau khi bị đánh, Bằng được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo cấp cứu, song do vết thương quá nặng (gãy xương sườn, dập lá lách…) nên anh tử vong.

Tiếp nhận và tiến hành củng cố hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, bắt tạm giam 4 đối tượng: Nguyễn Bá Duy về hành vi “Giết người” và “Gây rối TTCC”; Nguyễn Viết Duẩn, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Quốc Anh về hành vi “Gây rối TTCC”; Nguyễn Trọng Sỹ và Đậu Duy Hưng cũng bị khởi tố về hành vi “Gây rối TTCC” nhưng cho tại ngoại.

6 đối tượng liên quan đến vụ án.

Nỗi lòng người mẹ

Chồng mất sớm, một mình bà Nguyễn Thị Liêm (1946, mẹ Bằng) phải lăn lộn, quăng quật làm lụng nuôi dạy 3 người con khôn lớn, trưởng thành. Người mẹ nghèo chỉ có một mong muốn duy nhất là các con được nên người. Cũng do bận bịu với cơm áo gạo tiền nên bà không có nhiều thời gian quan tâm đến con cái. Bằng là anh trai cả trong gia đình, dù đã hơn 40 tuổi nhưng vẫn chơi bời lêu lổng và bị xếp vào thành phần “khó trị” tại địa phương. Đã nhiều lần bà Liêm hết lòng khuyên nhủ, nhưng Bằng vẫn bỏ ngoài tai. Cứ mỗi lần thấy hàng xóm hốt hoảng chạy sang nhà là bà biết con mình lại vừa gây chuyện ở đâu đó. “Bình thường nó chẳng bao giờ ăn cơm cùng gia đình, cứ sáng đi, tối về ngủ. Tôi cũng không biết nó làm gì nữa, có hỏi thì nó bảo đi theo dân buôn gỗ. Tối đó, khoảng 23 giờ nó về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Nhưng chỉ vài phút sau nó lại đi sau khi nghe một cuộc điện thoại. Tôi đã bảo ở nhà mà ngủ nhưng nó vẫn lấy xe phóng đi. Nếu biết cơ sự như vậy, lúc đó tôi đã cương quyết giữ nó lại bằng được” - bà Liêm khóc sụt sùi.

Hiện trường nơi xảy ra cuộc hỗn chiến.

Điều mà bà Liêm luôn tự trách mình là đã quá nuông chiều con. Cũng vì bận bịu kiếm sống nên bà đã không có nhiều thời gian dạy bảo con cái và Bằng nhanh chóng kết giao với đám bạn xấu. Bỏ học, hút thuốc, trộm tiền chơi game… cứ thế Bằng trượt dài trong lối sống buông thả. Quen thói hưởng thụ, Bằng chỉ muốn làm công việc nhàn mà có nhiều tiền nên thường theo chân một nhóm người đi buôn gỗ. Nhưng cũng từ đây Bằng bị lôi kéo sử dụng ma túy và nghiện lúc nào chẳng hay. Lau dòng nước mắt, bà Liêm cho biết thêm: “Từ khi biết tính nết con mình thay đổi, tôi đã quan tâm nó nhiều hơn, nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Bàn với nó chuyện lấy vợ thì nó bỏ nhà đi liền mấy ngày, làm tôi không dám nhắc nữa”.

“Con đau mẹ xót”, Bằng ra đi bà đau lắm, xót xa lắm, nhưng khi bố mẹ của những thanh niên đã đánh con mình tử vong, tới xin thắp hương, bà cũng không cam lòng. Bà bảo, cũng do con mình một phần nên không đề cập đến việc đền bù gì, đây là sự việc không ai muốn xảy ra. Bà khóc, nhưng giọt nước mắt lại chảy vào trong. Thương con mình một, bà lại xót xa cho các thanh niên kia mười: “Chúng nó tuổi còn nhỏ nhưng lại mang tội giết người. Pháp luật sẽ không dung thứ cho tội ác, nhưng tôi luôn mong chúng nó sớm trả án để trở về làm lại cuộc đời. Cả tương lai của chúng còn dài ở phía trước…”.

X.S